TẬP thơ hay ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống dạt dào xúc cảm

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 - 11:51
5 / 5 của 1 đánh giá
Xin dành tặng quý độc giả tập thơ hay ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống dạt dào xúc cảm. Dù ngắn gọn nhưng mỗi bài thơ là mỗi tiếng lòng thổn thức, là lời nói của trái tim, những bộc bạch từ sâu thẳm đáy lòng về các phạm trù từ tình yêu đến cuộc sống. Chia sẻ để chọn cho mình bài thơ hay nhất bạn nhé !

Bạn đang xem : TẬP Thơ hay ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống dạt dào xúc cảm

TẬP thơ hay ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống dạt dào xúc cảm được cập nhật mới nhất tại Tamthethanglong.com. Trang thông tin tổng hợp mới nhất của giới trẻ hiện nay, cập nhật liên tục.

Chọn lọc những bài thơ hay ngắn gọn súc tích nhất

Những bài thơ này tuy ngắn gọn nhưng không kém phần súc tích, lắng đọng. Nếu bạn yêu thích sự ngắn gọn, cô đọng chắc không thể bỏ qua những bài thơ hay ngắn do tamthethanglong.com tổng hợp sau đây.

Chọn lọc những bài thơ hay ngắn gọn súc tích nhất

Dòng Đời

(Sưu tầm)

Dòng đời lúc nổi lúc chìm
Lúc phiêu dạt, lúc có mình không ta
Lúc đời ngoạn mục thăng hoa
Lúc cay, lúc đắng, lúc xa, lúc gần
Lúc thắng, lúc bại, khổ thân!
Lại có lúc sang đúng chiều chiều sai
Ngày mai lại đúng
Có lúc nằm mơ mong thoát kiếp dại khờ
Lại có lúc không biết sống đến mai
Mà dành củ khoai đến mốt
Khi vinh, khi nhục nên phải biết sống căn cơ
Như âm dương nghịch cảnh đợi chờ
Cho nên muốn trọn kiếp người
Phải tu thân tích đức, phải nuôi chí bền
Khổ công rèn luyện mới nên
Dòng đời hết đục trong liền mênh mông.
Trôi vào bất tận biển Đông
Dòng đời sáng mãi trong ngần vinh quang!

Người lái đò

(Sưu tầm)

Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …

Xem thêm : TẬP Thơ về thuốc lá hay nhất – những góc nhìn đáng suy ngẫm

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…

Người lái đò

Hôm Nay Tôi Mệt Rã Rời

Tác giả: Thiên Di

Hôm nay tôi mệt rã rời
Muốn lăn ra ngủ.. kệ đời vậy thôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Nào ai hay biết lòng tôi đang sầu?
Cuộc đời có mấy vui đâu
Cớ sao gồng gánh nhức đầu mệt thân?
Ngày dài với những bước chân
Lê la nặng trĩu muôn phần, vì sao?
Đôi khi chỉ muốn ước ao
Nằm trên thảm cỏ ngẩng cao lên trời
Bất giác hé một nụ cười
Mặc cho giọt lệ tuôn rơi không ngừng
Nghĩ lại bao chuyện đã từng
Có đau, có khổ, vui mừng, truân chuyên..
Giống như tựa một con thuyền

Tham khảo thêm : [Tổng Hợp] 99+ bài Thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất

Phiêu dạt Nam Bắc hẹn duyên đất trời
Mang theo cả những ý cười
Chở thêm khát vọng đôi mươi căng tràn
Không vướng bận, lòng hân hoan..
Xuân qua thu đến thời gian quay tròn..
Con thuyền ấy nay chẳng còn
Đẹp xinh rực rỡ, lại mòn thương tan
Trải qua sóng gió miên man
Khát vọng nhạt nhòa, héo tàn ngây dại
Biết đâu nơi nào dừng lại?
Biết đâu có thể cùng ai sum vầy?
Tâm sự này chia sẻ cùng ai đây?

Hôm Nay Tôi Mệt Rã Rời

Chỉ có thể là mẹ

(Sưu tầm)

Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng
Cả đời mẹ long đong vất vả
Cho chồng con quên cả thân mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu
Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn
Rụng rồi thương lắm hàm răng
Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời
Tình của mẹ sáng ngời dương thế
Lo cho con tấm bé đến già
Nghĩa tình son sắt cùng cha
Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi
Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.

Những Ngày Cuối Đông

Những ngày cuối Đông
Mưa về phố nhỏ
Đợi áo ai hồng
Xuân này biết có
Những cánh mai gầy
Vội vàng chi mấy
Trời chưa xanh mây
Rụng đầy trước ngõ
Bờ vai em nhỏ
Gánh nẻo đường xa
Tội gót chân qua
Gập ghềnh đá sỏi
Tôi nào dám hỏi
Sợ nỗi đau thầm
Lời chưa được nói
Cứ hoài bâng khuâng
Những ngày cuối Đông
Dường như chậm lại
Em còn xa mãi
Ngóng dài không thôi

Những Ngày Cuối Đông

Chỉ còn những mùa nhớ

(Sưu tầm)

Em là mùa xuân
Ở giữa mùa thu
Mùa thu ru ru
Mùa thu bão tố

Màn mưa giăng giăng
Mắt em xa thẳm
Nào ai hay rằng…

Anh đằng sau mưa
Anh ngoài cánh cửa
Anh ngoài đêm thẫm
Anh ngoài ngàn khơi.

Thu sang

(Sưu tầm)

Bài thơ nho nhỏ
Gói nỗi nhớ đầy
Hoa cải mùa nầy
Về chưa hỡi bạn?

Dòng Tương chưa cạn
Người xưa nơi đâu?
Mênh mang lòng sầu
Gửi nơi cố xứ!

Tình xưa còn giữ
Ủ trong nắng vàng
Đẹp mùa hoa cải
Chờ ngày thu sang!

Những câu thơ hay ngắn gọn bạn đọc yêu thích

Những câu thơ hay ngắn gọn sau đây khá súc tích, lắng đọng và dồi dào xúc cảm. Mỗi bài thơ tuy ngắn gọn nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn, sâu sắc. Cũng chính vì lẽ đó đã được đông đảo bạn đọc yêu thích. Chia sẻ để cảm nhận bạn nhé !

Những câu thơ hay ngắn gọn bạn đọc yêu thích
Ý nghĩa của hoa bồ công anh

Bài số 1

Anh yêu em không hề bốc phét

Tình yêu dài một mét có dư

Anh yêu em không sợ đau khổ

Năm trong quan tài thò cổ ra yêu…

Bài số 2

Nếu mà không lấy được em,

Anh về đóng cửa cài đèn đi tu.

Tu mô cho em tu cùng,

May mà thành phật ở chung một chùa.

Bài số 3

Dòng tâm sự gửi lên trang giấy

Hỡi người yêu! em có biết hay không

Một phút vắng em, anh buồn biết mấy

Cả cuộc đời vô nghĩa nếu vắng em.

Bài số 3

Bài số 4

Giữa thế giới rộng lớn này

Giữa dòng người tấp nập

Em vô tình gặp được anh

Nhưng hai ta lướt qua như người xa lạ

Bổng đâu dòng lệ chợt tuôn rơi

Có phải em đã bị lãng quên bởi quá khứ

Hay chỉ là vô tình!

Bài số 5

Trăng lên..trăng tròn..trăng lại khuyết

Tuyết rơi..tuyết phủ..tuyết lại tan

Hoa rơi..hoa nở..hoa lại tàn

Tình đẹp..tình sâu..tình vẫn tan.

Bài số 5

Bài số 6

Anh bật khóc khi thấy mình vô dụng

Bàn tay gầy không đủ để em yêu

Mắt ướt đẫm nhìn tình rơi lệ

Hận anh nghèo không có được tình em.

Bài số 7

Nhớ anh em cũng nhớ đủ rồi

Tình em cũng đã sắp tàn phai

Một mai em lên thuyền rời bến

Em mỉm cười định mệnh phải xa anh.

Bài số 8

Trả lại người bao mộng ước đôi ta
Tình lỗi nhịp.. giấc mơ hoa tan chảy
Bởi tha thiết không em thì cũng vậy
Hỏi tiếng lòng .. chỉ thấy vọng xa xôi..

Bài số 8

Bài số 9

Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người

Bài số 10

Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết!

Bài số 11

Dòng tâm sự gửi lên trang giấy
Hỡi người yêu! em có biết hay không
Một phút vắng em, anh buồn biết mấy
Cả cuộc đời vô nghĩa nếu vắng em.

Bài số 12

Giữa thế giới rộng lớn này
Giữa dòng người tấp nập
Em vô tình gặp được anh
Nhưng hai ta lướt qua như người xa lạ
Bổng đâu dòng lệ chợt tuôn rơi
Có phải em đã bị lãng quên bởi quá khứ
Hay chỉ là vô tình!

Bài số 12

Bài số 13

Trăng lên..trăng tròn..trăng lại khuyết
Tuyết rơi..tuyết phủ..tuyết lại tan
Hoa rơi..hoa nở..hoa lại tàn
Tình đẹp..tình sâu..tình vẫn tan.

Bài số 14

Anh bật khóc khi thấy mình vô dụng
Bàn tay gầy không đủ để em yêu
Mắt ướt đẫm nhìn tình rơi lệ
Hận anh nghèo không có được tình em.

Bài số 15

Nhớ anh em cũng nhớ đủ rồi
Tình em cũng đã sắp tàn phai
Một mai em lên thuyền rời bến
Em mỉm cười định mệnh phải xa anh

Tuyển tập thơ ngắn hay về tình yêu dạt dào xúc cảm

Những cung bậc cảm xúc của tình yêu, từ yêu thương đến giận hờn, từ nhớ nhung đến thổn thức trong niềm đâu …tất cả đều được diễn tả qua tuyển tập thơ ngắn hay về tình yêu dạt dào xúc cảm sau đây. Chia sẻ ngay bạn nhé !

Tuyển tập thơ ngắn hay về tình yêu dạt dào xúc cảm

Tình đôi ta

Nếu tình anh là biển
Tình em chẳng là thuyền
Lênh đênh và nhỏ bé
Giông bão cả bình yên.
Nếu tình anh là biển
Em nguyện hóa đất hiền
Ôm một đời, một kiếp
Hôn cho bõ chao nghiêng.
Nếu tình anh là nhớ
Tình em sẽ là thơ
Thơ như mắt anh nhỏ
Anh có thấy bao giờ?
Nếu tình anh là nhớ
Đố nhớ nhiều hơn em
Mỗi lần chênh nhịp thở
Mỗi lần hé môi mềm.
Nếu tình anh là anh
Thì thôi em đành chịu
Vì một điều dễ hiểu
Như chiếc lá màu xanh.

Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Tôi yêu em

Tình Xa

Em đang sống hay là đang tồn tại???
Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao
Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào
Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất

Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất
Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu
Là niềm vui là cả những u sầu
Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng
Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng
Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao
Được bên anh trong cảm xúc dâng trào
Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!

Nỗi lòng thầm kín

Ta rót vào tim tình yêu mộng tưởng
Uống đôi bờ môi xa xăm
Ta ước gặp em dẫu chỉ một lần
Cho khát khao trào dâng cháy đê mê vạn kiếp.

Em và ta hai phương trời cách biệt
Đắm say chi kiếp thơ thẫn đọa đày
Ta nhớ em, em nhớ về người ấy
Hai tâm hồn đồng cảm đớn đau.
Chưa một lần mình lạc mất nhau
Chưa bao giờ nói câu giã biệt
Song hành với tình riêng da diết
Ta dành cả cho em – Em dâng hết cho người.

Nỗi lòng thầm kín

Cái Nhìn Đầu Tiên

Giữa cuộc đời em chỉ nhìn có anh
Cái nhìn đầu đã đượm màu thắm thiết
Bởi chút duyên ẩn từ trong sâu thẳm
Hay anh giống điều gần gũi trong em.

Phút nhẹ lòng anh vui vui tự hỏi
Nhưng thấy cần chi giải thích rạch ròi
Khi tim anh mãi đã có em rồi
Và anh cũng nhận lòng anh rồi đó.

Em đã tặng anh bài thơ hay nhất
Bài thơ hay phải đâu cần nhiều lời
Anh giờ biết thơ giống như là tim
Đã xúc động trước điều tươi thắm mãi.
Đã gặp hình hài niềm yêu trọn vẹn
Về một sắc đậm đà trong tình đời
Sau thấp thoáng cuộc đời ta đi qua
Tim chợt thấy niềm tin hoà nhịp đập.

Những cây số chỉ con đường vời vợi
Anh chẳng lo chẳng gì ngăn cách ta
Một niềm yêu đã ngân mãi khúc ca
Một bài ca ngân từ tim đập mãi.

Thơ tình viết tặng người tôi yêu

Phượng ơi ai đã đặt tên em
Giữa mùa xanh em là ngọn lửa
Em nung nắng mùa hạ bỏng rực
Không gian lấp lánh nắng cháy vàng.

Sao còn vương chi chút mơ mang
Trong đượm buồn xa xăm tít tắp
Trong màu đỏ tự đốt lên mong ước
Cũng dịu dàng ngọt lắm yêu thương.

Phải như em đang ủ ấp điều chi
Trong khao khát của màu lửa đỏ
Xin em thắp mãi nghe màu yêu đó
Cho lứa đôi chẳng thể cách xa.

Cười té ghế với tập thơ ngắn vui nhộn, hài hước nhất

Những bài thơ ngắn hài hước, vui nhộn sau đây sẽ giúp các bạn xả stress, mang đến những tiếng cười sảng khoái vô cùng thú vị. Bạn có thể dùng những bài thơ hay này để tán gái, troll bạn bè vô cùng bá đao. Chia sẻ ngay bạn nhé !

Cười té ghế với tập thơ ngắn vui nhộn, hài hước nhất

Thơ Chế 20/11

Thơ 20/11 chế vui về thầy cô

Hôm nay về lại trường xưa

Vẫn không khí ấy, vẫn không gian này

Chỉ thầy cô đã khác xưa

Không đi xe máy toàn đi Lếch Xù

Bóng Thầy Xưa

Chợt nhìn thấy bóng thầy xưa

Chạy đến dạ thưa chào thầy

Thầy cười nụ cười khi xưa

Thầy bảo em là đứa nào ở đây

Ngày Ngày Cắp Sách

Ngày ngày cắp sách đến trường

Ăn no, ngủ kỹ phiền lòng thầy cô

Hôm nay ngày của thầy cô

Em xin gửi lời xin lỗi đến cô với thầy

Ngày Ngày Cắp Sách

Khóc Vì Con

“Mẹ ngồi, Mẹ khóc vì con

Con lừa dối Mẹ không mời phụ huynh

Điểm không Cô viết to đùng

Kèm theo trong ngoặc là không thuộc bài

Vậy mà con có biệt tài

Thêm trước số một thành ra điểm mười

Về khoe, Mẹ sổ báo bài

Để qua mặt Mẹ hằng ngày, hằng đêm

Hôm nay, Cô mời Mẹ vô

Mẹ vô, Mẹ tưởng, Cô khen con mình.

Con chị thiệt rất tài tình

Lừa Tôi, Gạt Chị… khỏi mời phụ huynh!

Khóc Vì Con

Yêu

Nếu chúa phán yêu nhau là hủy hoại

Thì con tin nhân loại chẳng còn ai

Nếu chúa phán yêu nhau là có tội 

Thì con xin chịu tội để được yêu

Trung Thu Ở Nhà

Trung thu là tết thiếu nhi

Mình là người lớn không đi ở nhà

Ở nhà thì kệ ở nhà

Ở nhà sản xuất ra nhiều thiếu nhi.

Trung Thu Lang Thang

Trung thu có thoáng chút buồn

Lượn xe nhìn ngắm phố phường đẹp xinh

Trong lòng nghĩ ngợi linh tinh

Ước chi ai đó cùng mình ngắm trăng

À thôi đã tới cây xăng

Vô đong hai chục để nhanh còn về.

Trung Thu Lang Thang

Đi Họp Phụ Huynh

Người ta đi họp thì vui

Còn tui đi họp tối thui trong lòng!

Sau khi diễn thuyết lòng vòng

Nhẹ nhàng từng bước “cái tròng” đưa ra

Quàng vào lên cổ mẹ cha

Đủ thứ các khoản nghe qua lạnh người.

Không ưng mà vẫn gượng cười

Họp xong tá hỏa thấy mười ông sao!

Chẳng Mơ Ứớc Gì

Em ơi anh bảo em này

Trâu kia cứ để nó cày với anh

Đưa dây anh dắt cho nhanh

Nón em nhớ đội, nắng hanh trên đầu

Em ơi ruộng nhà ở đâu

Chỉ cho anh biết, cày sâu vụ này

Phấn đấu lúa tốt bông dày

Đến mùa gặt hái, thóc đầy trên sân

Chẳng Mơ Ứớc Gì

Hoa Thơm

Hoa thơm, Hoa đẹp, Hoa vẫn tàn.

Tình sâu, Tình nặng, Tình vẫn tan.

Rượu

Rượu đắng, Rượu cay, Rượu vẫn hết.

Người Hứa, Người thề, Người vẫn quên…

Nếu

Nếu 1 Mai Em Bỏ Theo Thằng Khác

Anh Cũng Buồn Nhưng Không Khóc Đâu Em

Lòng Ngậm Ngùi Tay Cầm Chai Axit

Môi Mỉm Cười 2 Lít Đủ Không em?

Nếu

Làm Người Hay Làm Chó

Không biết cô gái nhà ai

Tạo dáng có một không hai tuyệt vời

Mắt tôi ngắm mãi không rời

“Ước làm con chó đang ngồi vẫy đuôi”

Làm người vùng vẫy ngược xuôi

Không bằng làm chó được nuôi trong nhà

Cuộc đời bất công thế mà

“Chó ơi tao muốn biến ra thành mày”

Biến xong tôi liền xem ngay

“Cái gì hờ hững chỗ này thế kia

Mà sao nó nhiều râu ria

Cái này dùng để úp bìa, phải không?”

Làm Người Hay Làm Chó

Tình Yêu Thời Nay

ANH… thề anh chỉ mình em

Yêu… lắm hình ảnh Lọ Lem láng giềng

Em… đẹp như một nàng tiên

Là… anh say đắm đảo điên lâu rồi

Anh… thơm tâm trạng bồi hồi

Nói… không ngoa chứ giống ngồi đống than

Thật… lòng anh muốn sang trang

MẸ… thì mong mỏi có nàng dâu xinh

Anh… vốn trọng chữ Nghĩa — Tình

Bảo… sao đôi lứa chúng mình thương nhau

Nói… sao đẹp mối tình đầu

Dối… lòng hai đứa qua cầu gió bay

Là… vì mình ở đêm nay

Chùm thơ ngắn hay về cuộc sống đong đầy yêu thương

Ngay sau đây là những bài thơ hay ngắn về cuộc sống giúp bạn nhìn nhận cuộc sống này một cách hoàn thiện hơn. Nó sẽ giúp bạn nhận ra cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa với bạn, và bạn phải vui mừng vì cuộc sống hiện tại của bạn hơn bao nhiêu người ngoài kia, vì thế hãy sống sao cho khỏi phải ân hận các bạn nhé.

Chùm thơ ngắn hay về cuộc sống đong đầy yêu thương

Cuộc Sống Bên Đời

(Tác Giả: Thanh Hải Phạm Thị)

Giữa trời mà vẫn đẹp sao
Dịu dàng năm tháng ngọt ngào đắm say
Tỏa muôn sắc thắm nơi này
Mang về cuộc sống tháng ngày đẹp tươi

Nhìn em e ấp bên đời
Mảnh mai khuê các dưới trời trong xanh
Thân như sợi chỉ tơ mành
Điệu đà duyên dáng cạnh anh nơi này

Ngắm nhìn sao thấy đắm say
Không gian tĩnh mịch của ngày ở bên
Nỗi lòng chỉ muốn đừng quên
Phong cảnh thơ mộng ở trên cuộc đời

Hồn Thu Thuỷ cứ lả lơi
Vẽ lên cuộc sống bên đời đẹp sao

Cuộc Sống Không Là Mơ

Tác Giả: Phạm Hương

Cuộc sống không đẹp như mơ
Ta ơi ! Chẳng thể thờ ơ giữa đời
Yêu thương chân quí nụ cười
Quên đi gian khó ngút trời nhân gian

Trải bao sóng gió cơ hàn
Vượt lên tất cả gian nan phận người
Dù tình nhân thế nổi trôi
Ai ơi ! Xin nở nụ cười bao dung

Cuộc Sống Không Là Mơ

Có Thể An Nhiên

Cuộc sống đời người vạn nỗi buồn
Thực ra là phải biết tâm ôn
Suy đi nghĩ lại sao cho ổn
Gạt bỏ tân toan lắm tiếng ồn

Gác lại con đò lòng trộn rộn
Gom phơi nhịp sống bởi càn khôn
Ngày đêm tiếng thở đà không muốn
Dĩ vãng chìm sâu lắng cửa hồn

Cuộc Đời Là Một Giấc Mơ

Cuộc đời là một giấc mơ
Là ngôi nhà tạm là bờ nghỉ chân
Là nơi hồn gởi xác thân
Là nơi hồn sẽ lìa trần thế gian

Là nơi cõi ảo mơ màng
Là nơi hơi thở khi tàn mới thôi
Là nơi cuối nẻo chân trời
Là nơi tạo kiếp luân hồi đổi thay

Cuộc Đời Là Một Giấc Mơ

Luật Đời Vay Trả

Cuộc đời vốn lắm đổi thay
Sống nay chưa biết ngày mai thế nào
Hãy nên đối xử với nhau
Sao cho xứng đáng biết bao tình người

Có vay có trả ai ơi
Giống như cuộc sống buồn vui khổ sầu
Luật đời nhân quả thâm sâu
Sẽ không bỏ xót nhân đâu chốn trần

Phật luôn khuyên bảo dạy rằng
Tích đức lập phật trong tâm con người

Thơ Ngắn Về Cuộc Sống

Nếu một mai, đường đời ta vấp ngã
Hãy nhìn lại, những gì chân bước qua
Rồi sẽ thấy, thất bại ở nơi ta
Làm lại nhé, sẽ thành công cuộc sống

Trên thế gian, có mấy ai chịu hiểu
Có cảm thông, rồi mới có yêu thương
Hai suy nghĩ, khi bức tường ngăn cách
Không chan hoà, thì cách trở muôn phương

Khi con người, xem mình là tất cả
Cuộc sống đời, dẫm nát khi chân qua
Sống ích kỷ, tình thương không chan hoà
Thì cô độc, sống hiu quạnh mình ta

Hãy yêu thương, cuộc sống ngày hôm nay
Sống vui tươi, cho hết năm tháng ngày
Vui vẫn sống, và buồn vẫn phải sống
Đời hạnh phúc, khi ta biết dựng xây.

Trọn bộ ảnh thơ ngắn gọn hay nhất bạn chia sẻ

Những hình ảnh thơ ngắn gọn, hay nhất sau đây được nhiều bạn đọc chia sẻ làm hình nền điện thoại, máy tính hay làm ảnh đại diện ý nghĩa cho các trang mạng xã hội. Chia sẻ để chọn hình ảnh bạn yêu thích nhé !

Trọn bộ ảnh thơ ngắn gọn hay nhất bạn chia sẻ

Trên đây là những bài thơ hay ngắn về tình yêu, cuộc sống súc tích, ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng qua đó bạn sẽ cảm nhận được phần nào cảm xúc của mình và cảm nhận được nhiều điều thú vị về cuộc sống ! Cảm ơn các bạn đã đồng hành và chia sẻ ! Thân ái !!!

Trên đây là bài viết TẬP thơ hay ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống dạt dào xúc cảm được Tâm Thế Thăng Long chia sẻ và cập nhật mới nhất. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị tại Tamthethanglong.com.

Hà Sio

Tác giả: Hà Sio

Tham gia Tâm Thế Thăng Long: 2022

Bút danh:

Xin chào! Mình là Hà Sio, mình yêu cái đẹp và yêu làm đẹp. Vì thế trong blog này mình đã chia sẻ những thủ thuật về kiến thức cuộc sống, tình yêu, Phong thủy... mà mình đã tích lũy, học hỏi được trong nhiều năm qua. Hãy thường xuyên ghé thăm blog để đón đọc nhiều bài viết mới của mình nhé.


TẬP thơ về thuốc lá hay nhất – những góc nhìn đáng suy ngẫm
TẬP thơ về thuốc lá hay nhất – những góc nhìn đáng suy ngẫm
Ngày nay thuốc lá đang trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội. Số người hút thuốc ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ. Có nhiều lí do dẫn đến vấn nạn này: người thì hút thuốc để giải sầu, xả stress, người thì hút thuốc để đua đòi, đua bạn … Và vấn đề này cũng đang trở thành nguồn cảm hứng dồi dào để các thi sĩ chuyên và không chuyên sáng tác nên những bài thơ về thuốc lá hay nhất dưới đây.
[Tổng Hợp] 99+ bài thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất
[Tổng Hợp] 99+ bài thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất
Thơ chế về tình bạn hay nhất, bá đạo nhất sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều phút giây thư giãn ý nghĩa sau nỗi vất vả của cuộc sống. Mỗi bài thơ tuy mang nét hài hước, dí dỏm nhưng đằng sau tiếng cười ấy bạn vẫn có thể cảm nhận được vai trò của những người thân trong cuộc đời và không quên tránh xa những người bạn xấu, bạn đểu.
TẬP thơ về tuổi học trò tinh nghịch hay, lắng đọng cảm xúc
TẬP thơ về tuổi học trò tinh nghịch hay, lắng đọng cảm xúc
Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao hồn nhiên, tinh nghịch. Ai đã trải qua những năm tháng học trò đều lưu lại những kỉ niệm khó quên với bạn bè, thầy cô, mái trường. Đã có rất nhiều thi sĩ chuyên và không chuyên viết về tuổi hồng và có nhiều tác phẩm để đời. Sau đây là top những bài thơ về tuổi học trò hay nhất, lắng đọng cảm xúc như thế.
#99 bài thơ buồn một mình cô đơn, mong nhớ người yêu hay nhất
#99 bài thơ buồn một mình cô đơn, mong nhớ người yêu hay nhất
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý bạn đọc 99 bài thơ buồn một mình cô đơn, mong nhớ người yêu hay nhất. Mỗi bài thơ là mỗi tiếng lòng thổn thức của gái trai trong tình yêu, trong cuộc sống. Bạn hãy chia sẻ những bài thơ tâm trạng buồn sau đây để tìm cảm xúc cho riêng mình và gửi gắm tâm sự nhé !
TOP 101+ bài thơ tình yêu 4 câu ngắn gọn, súc tích, lãng mạn
TOP 101+ bài thơ tình yêu 4 câu ngắn gọn, súc tích, lãng mạn
Thơ tình yêu 4 câu luôn là những bài thơ ngắn gọn, súc tích và không kém phần lãng mạn. Nếu những bài thơ dài dòng khiến bạn không thể nào gắn kết, hay tìm được một sợi chỉ xuyên suốt được trong một bài thơ. Thì thơ tình yêu 4 câu lại ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ nhớ.
Tập thơ xin lỗi người yêu hay – bí kíp giúp người ấy hết giận
Tập thơ xin lỗi người yêu hay – bí kíp giúp người ấy hết giận
Thơ xin lỗi người yêu, những bài thơ hay nhất với những câu thơ dỗ dành mong người ấy hết giận. Trong tình yêu, ngoài những khoảng khắc lãng mạn, ngọt ngào, không thể thiếu những phút giây hờn dỗi, đặc biệt là con gái. Có những lúc hờn dỗi có nguyên nhân nhưng có những lúc dỗi hờn vu vơ để được người ấy dỗ dành.